"Đứng hình khi cầm nhầm điện thoại của chồng"
Anh nhận được chiếc điện thoại mới từ người anh họ ở nước ngoài, trùng hợp là cùng kiểu và màu với chiếc của chị. Bạn bè trêu chọc hai vợ chồng với câu “Điện thoại tình nhân”, trong khi con trai thì thích thú so sánh hai chiếc. Mọi chuyện bình yên cho đến sáng hôm sau, khi chị vội vã chuẩn bị cho con đi học và quên chiếc điện thoại của mình ở phòng khách. Anh, nghĩ rằng chiếc còn lại là của mình, đã cầm đi làm mà không kiểm tra. Đến công ty, chị mở điện thoại ra và sốc khi thấy hình nền lạ.
Chị không gọi cho anh ngay mà vội vào toilet, thì thầm gọi cho anh đồng nghiệp bên cạnh: “Anh ơi, đừng nhắn tin hay gọi cho em nhé, ổng giữ điện thoại em rồi.” Anh đồng nghiệp giật mình khi thấy chồng chị gọi và nhớ ra mình vừa nhắn “Ăn sáng chưa cưng” cho chị. Chị trở lại phòng làm việc, lo lắng về việc chồng có thể nhận được tin nhắn riêng tư của mình. Cách xa gần 30 cây số, chị không thể nhờ anh về đổi điện thoại. Chị cầu nguyện người yêu cũ và bạn thân đừng liên lạc hôm nay, vì số điện thoại của họ đã nằm trong trí quên của chị. Chợt nhớ ra điện thoại kết nối với email và Facebook, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Thôi rồi, mọi bí mật của chị sẽ bị chồng phát hiện. Anh sẽ biết chị có bao nhiêu bạn "đặc biệt", đọc những đoạn chat và email đầy tình cảm. Chưa kể những lời nói xấu anh với bạn thân. Trong giờ nghỉ trưa, chị gọi cho chồng và thấy anh bình thản, nên tự trấn an. Nhưng khi kiểm tra điện thoại của anh, chị phát hiện ra anh đang có người phụ nữ khác. Chiều đó, cả hai vội về nhà, cùng làm việc và chăm sóc con.
Không ai chia sẻ những "phát hiện" của mình. Hai chiếc điện thoại giống hệt nhau nằm im lìm bên nhau. Giá mà chúng không giống nhau, giá mà chị không cầm nhầm, và vợ chồng chị đừng quá tin tưởng. Giá mà họ đã xóa sạch "dấu vết". Hạnh phúc không đến từ chiếc điện thoại, nhưng có thể tan vỡ vì nó.



Source: https://afamily.vn/hoa-da-vi-cam-nham-dien-thoai-cua-chong-20130924102639605.chn